Người dân Phước Mỹ biến kiệt hẻm thành “đại lộ”

Thứ ba, 10/01/2017 10:27

(Cadn.com.vn) - Hưởng ứng phong trào vì một thành phố Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp và kiệt hẻm thông thoáng, toàn thể 55 hộ dân tại tổ 41 (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã quyết tâm và đồng lòng tiên phong nhường đất, tự chịu kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng di dời, làm mới tường rào cổng ngõ để mở rộng kiệt 227 –Nguyễn Văn Thoại rộng rãi, khang trang hơn...

Biến kiệt 3m thành hơn 5m

Tuyến đường kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại (P. Phước Mỹ) dài khoảng 400m chạy dọc 3 tổ dân phố (TDP) 41, 42 và 42A được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24-5-2010 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt Q. Sơn Trà với lộ giới được quy hoạch là 5m... Theo ông Ngô Trọng Hối, Tổ trưởng TDP 41, sau khi nắm bắt được đồ án quy hoạch của UBND TP, TDP 41 đã mở nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về việc mở rộng kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại. Sau khi tổng hợp các ý kiến, đại diện TDP đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân nhường đất, tường rào cổng ngõ mở rộng kiệt. Tuy nhiên, do không có kinh phí hỗ trợ nên lúc đầu gặp khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền từ phường đến quận và sự vận động, tuyên truyền của cán bộ TDP, giờ đây người dân đã hiểu và ủng hộ chủ trương này, tự nguyện nhường đất, đập bỏ những công trình của gia đình mà không hề có một thắc mắc hay đòi hỏi gì. “Chương trình xây dựng kiệt hẻm thông thoáng, sạch đẹp là một chủ trương phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và nhân dân chính là chủ thể, là người thụ hưởng những thành quả này. Chính vì vậy, khi các cấp chính quyền cơ sở làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân thì chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ cả về tinh thần và vật chất”, ông Hối khẳng định.

Nhận thức được việc mở rộng kiệt là phục vụ cho chính gia đình mình và góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, đến nay tất cả 55 hộ dân tại tổ 41 đã tiên phong tự nguyện nhường khoảng 350m2 đất ở và tường rào cổng ngõ trị giá hàng trăm triệu đồng, đóng góp sức người, sức của để mở rộng tuyến kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại lên thành 5,5m mà không đòi hỏi bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính quyền. Ông Phạm Hồng Xuyên –  phụ trách công tác Mặt trận  TDP 41 cho biết: “Kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại vốn dĩ chỉ rộng từ 3,5m đến 3,8m (chỉ có một đoạn khoảng 20m giáp với Nguyễn Văn Thoại là rộng 5m). Chính vì vậy, việc đi lại của người dân lâu nay còn gặp nhiều trở ngại, nhất là khi những gia đình trong tuyến kiệt xảy ra những việc ngoài ý muốn như đau ốm, ma chay, hỏa hoạn... Hy vọng với sự tiên phong trong phong trào hiến đất, tường rào cổng ngõ của người dân TDP 41 cùng với sự hưởng ứng tích cực của người dân TDP 42 và 42A, trong tương lai toàn tuyến kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại sẽ được mở rộng lên thành 5,5m, thuận tiện cho giao thông của người dân và tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp...”.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm – Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, việc đề xuất mở rộng kiệt 227- Nguyễn Văn Thoại (P. Phước Mỹ) và các hộ dân tự đóng góp kinh phí thực hiện là phù hợp với chủ trương của UBND TP tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND. Tuy nhiên, để đảm bảo việc mở rộng tuyến đường được thông suốt trên toàn tuyến, tránh việc đầu tư đoạn đầu và đoạn cuối thì mở rộng còn đoạn giữa thì bị thắt cổ chai, UBND Q. Sơn Trà đã giao UBND P. Phước Mỹ tiến hành tổ chức lấy ý kiến đối với 3 TDP trên toàn tuyến để có ý kiến thống nhất chung đối với việc mở rộng kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại. Đồng thời, yêu cầu UBND P. Phước Mỹ làm việc với Trường THCS Phan Bội Châu để thống nhất việc mở rộng làm ảnh hưởng đến tường rào và khối nhà cấp 4 của trường. Bên cạnh đó, UBND P. Phước Mỹ có trách nhiệm làm việc với Điện lực Sơn Trà đối với việc di dời các trụ điện trên toàn tuyến sau khi mở rộng đường kiệt 227 Nguyễn Văn Thoại được các hộ dân đầu tư hoàn chỉnh...

Người dân tổ 41, P. Phước Mỹ dỡ bỏ tường rào cổng ngõ để nhường đất
mở rộng kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại. 

Sự đồng thuận của nhân dân

Những ngày này, có mặt tại kiệt 227 – Nguyễn Văn Thoại (P. Phước Mỹ), chúng tôi ghi nhận không khí lao động khẩn trương. Ai cũng phấn khởi vì sắp tới đây sẽ có một kiệt mới to đẹp, sạch sẽ hơn. Điều đặc biệt hơn là 55 hộ dân thuộc tổ 41 nằm trong diện phải nhường gần 350m2 đất ở cũng như dỡ bỏ tường rào, cổng ngõ... đã vui vẻ thực hiện để việc thi công sớm được triển khai. Theo ông Ngô Trọng Hối, trung bình mỗi hộ dân trong tổ 41 đã tự nguyện nhường từ 4m2 đến 8m2 đất ở cùng với toàn bộ tường rào cổng ngõ với tổng kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng... Bà Quảng Thị Hồng (72 tuổi) - một trong những hộ dân tổ 41 tiên phong nhường đất ở và cổng ngõ, tường rào để mở rộng kiệt, cho biết: “Khi được đại diện chính quyền, tổ dân phố đến gặp và thông báo kế hoạch sẽ mở rộng kiệt trong tổ, tôi rất đồng tình ủng hộ. Bản thân tôi và gia đình cũng như tất cả bà con trong tổ đã tự nguyện hiến đất để tổ có thể mở rộng kiệt. Gia đình tôi hiến 8m2 đất và phá dỡ toàn bộ phần tường rào, cổng ngõ để kiệt thêm rộng, sau này đi lại được thuận tiện hơn. Vì lợi ích chung và của chính mình mà, nhường một phần đất cũng chẳng sao...”.

Ông Ngô Ngọc Hối khẳng định: “Đúng là nếu không được nhân dân ủng hộ thì không biết đến bao giờ mới có thể triển khai thi công đường kiệt này. Sức dân đã làm nên tất cả. Hy vọng tuyến kiệt sẽ nhanh chóng hoàn thành để mang đến niềm vui, đáp ứng sự mong mỏi lâu nay của người dân - những người đã hết lòng vì lợi ích chung của quê hương. Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tuyến kiệt nội bộ tổ dân phố đang cần được mở rộng. Chính vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền lợi ích, vận động và nhân rộng mô hình người dân góp sức, góp của, nhường đất mở rộng đường kiệt. Tất cả vì mục tiêu đẩy mạnh sự phát triển, xây dựng đô thị Đà Nẵng khang trang, thông thoáng, phục vụ lợi ích của cộng đồng, xã hội”.

Lê Hùng